Chán nản với những bà vợ xinh đẹp.
Lấy được vợ đẹp là niềm tự hào của nhiều ông chồng. Câu “giàu vì bạn, sang vì vợ” cho thấy nhiều phụ nữ sẵn sàng đầu tư để nâng tầm chồng. Tuy nhiên, sống với những cô vợ tự phong là hotgirl có thể trở thành gánh nặng. Phong Sơn Tây may mắn cưới được Hằng, một cô gái đẹp nhất nhì trường, nhưng để có được cô, anh đã phải cạnh tranh với nhiều đối thủ. Ban đầu tự hào về vợ, nhưng chỉ sau một tháng cưới, Phong cảm thấy chán nản vì Hằng chỉ như một “bình hoa di động”.
Hằng trong vai trò vợ thật sự là một "thảm họa". Cô giống như một bình hoa di động, tự tin khoe sắc đẹp và sống trong ánh hào quang. Làm dâu trong gia đình có điều kiện, Hằng chỉ quanh quẩn ở nhà với việc nội trợ, dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân và ăn diện. Phong, chồng cô, không tiếc tiền cho cô mua sắm, nhưng sự chiều chuộng đó khiến Hằng ngày càng lơ là gia đình. Cô chỉ quan tâm đến việc đi chơi, ăn uống mà không lo nấu nướng. Phong phải ăn chay nhiều bữa vì Hằng sợ béo, và khi anh phàn nàn, cô chỉ hứa sẽ thuê giúp việc.
Vợ chồng ở riêng, Hằng bận rộn đến mức không gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng, thậm chí không hoãn lịch spa khi bố chồng ốm. Bạn bè mỉa mai Phong là "thằng đội vợ lên đầu". Hằng ham mê cuộc sống ảo, thường xuyên chụp hình sexy đăng Facebook, khiến Phong ghen tuông và khó chịu. Nhắc nhở không được, Hằng phản ứng gắt gỏng. Chỉ vài tháng sau đám cưới, Phong cảm thấy chán nản, và khi Hằng nói về việc sinh con, mọi chuyện càng tồi tệ hơn.
Cuối cùng, cô ấy yêu cầu tôi chờ vài năm nữa mới có con vì lo lắng về thân hình sau sinh. Tôi là con trai duy nhất và mẹ tôi không thích con dâu, nên khi nghe việc này, bà không thể không lên tiếng. Tôi yêu vợ nhưng gia đình vẫn quan trọng hơn. Cuộc sống của chúng tôi cũng đã có nhiều điều không hài lòng. Huy Trần Phú, dù không thuộc gia đình khá giả, nhưng nhờ ngoại hình và khả năng giao tiếp, anh đã cưới được vợ đẹp như hotgirl. Huy luôn quan niệm rằng thà lấy vợ đẹp mà vụng về còn hơn vợ đảm nhưng xấu. Vợ Huy, Dung, tuy không học hành đầy đủ nhưng rất xinh đẹp, khiến nhiều cô gái khác phải ghen tị.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Dung nghỉ học và làm việc tại một salon tóc gần nhà, nơi cô gặp Huy. Đám cưới của họ thu hút sự chú ý vì vẻ đẹp đôi. Tuy nhiên, không lâu sau, Huy thường than phiền về cuộc hôn nhân với Dung, người vợ xinh đẹp nhưng vụng về. Dung không quen làm việc nhà do được nuông chiều từ nhỏ và luôn tự tin vào nhan sắc, chỉ thích chăm sóc ngoại hình. Mặc dù lương chỉ vài triệu, cô vẫn yêu cầu những món đồ hiệu đắt tiền, khiến Huy phải vay mượn để chiều lòng vợ, bất chấp những khó khăn tài chính của mình.
Huy ngán ngẩm về việc vợ mình phải luôn thể hiện mình, dù họ đã cưới. Anh không có tiền, cô vay lương và dần dần rơi vào nợ nần. Hơn nữa, Dung còn phóng đại về gia thế nhà chồng, vẽ ra hình ảnh chồng thành đạt, đẹp trai và yêu chiều vợ, chỉ để khoe khoang.


Source: https://afamily.vn/chuyen-gia-dinh/ngan-ngam-voi-nhung-co-vo-xinh-dep-2014090307581230.chn